Chén đầu là bạn, chén sau là... thù!

Thứ năm, 01/06/2017 15:00

(Cadn.com.vn) - Xuất phát từ chuyện một nhóm bạn ăn nhậu chung với nhau lúc đầu thì hào hứng vui vẻ nhưng sau đó lại chuyển sang một “kịch bản” khác mang lại hậu quả cho cả đôi bên. Kể câu chuyện này, Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Minh về hành vi cố ý gây thương tích.

Số là, vào khoảng 20 giờ ngày 3-5-2017, Nguyễn Xuân Minh (1995, trú xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh, Quảng Nam), Nguyễn Đình Ba (1995, trú xã Bình Tú, H. Thăng Bình, Quảng Nam) cùng nhóm bạn gồm Nguyễn Hữu Kiệt, Phạm Thành Lộc, Lê Công Huy, Phan Văn Hoàng và Huỳnh Anh Kiệt rủ nhau ra một quán nhậu nằm trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) để “chén tạc, chén thù”. Cuộc vui của nhóm bạn cùng trang lứa sinh viên với nhau cứ thế kéo dài suốt gần 4 giờ mới tạm dừng. Khi đồng hồ vừa chỉ sang ngày mới 4-5, cả nhóm mới chịu tạm dừng để cùng nhau đi ăn hủ tiếu tại một quán ăn trước Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng nằm trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê. Khi đến quán, nhóm bạn của Minh gặp thêm Nguyễn Tấn Lực và Đặng Viết Quang đến ngồi chung. Trong quá trình ngồi ăn, do có hơi men từ trước nên Hoàng đã xảy ra mâu thuẫn với Lực, dẫn đến việc Hoàng dùng tay đánh Lực một cái vào mặt. Ngay sau đó, Ba đã nhảy vào đánh Hoàng ngã xuống đất. Thấy vậy, Minh chạy đến can ngăn thì lập tức bị Ba dùng tay đấm vào mặt. Mọi người thấy vậy can ngăn, sau đó Minh cùng Hữu Kiệt và Anh Kiệt đi về phòng trọ của Minh tại địa chỉ K74/11 đường Dũng Sĩ Thanh Khê; còn Ba, Lộc, Lực, Huy và Quang chạy xe đi tìm Hoàng nhưng không phát hiện Hoàng đang ở đâu. Lo có chuyện không hay nên Ba gọi điện cho Hữu Kiệt xem có biết Minh đi đâu, đồng thời cùng chạy về trước phòng trọ của Minh. Trước đó, bản thân Minh nghe Kiệt nói chuyện điện thoại với Ba tìm mình nên đã chủ động chạy vào phòng trọ thủ sẵn 2 con dao trên tay trước khi đi ra phía trước dãy nhà trọ đứng chờ.

Nguyễn Xuân Minh.

Khi Ba, Lộc, Lực, Huy và Quang đến đầu kiệt 74 đường Dũng Sĩ Thanh Khê thì Ba vào trước, còn Lộc, Lực, Huy, Quang ngồi trên xe máy chờ ở ngoài kiệt. Lúc Ba đi vào gặp Minh đang đứng ở trong kiệt hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc Ba nhảy vào đánh Minh. Lúc này, Minh cầm 2 con dao xếp chồng lên nhau ở tay trái đâm trúng vào vùng bụng của Ba gây thương tích. Ngay sau sự việc xảy ra, nhóm bạn đã chở Ba đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn Minh chạy vào phòng trọ cất 2 con dao rồi lấy xe máy chạy về Tam Kỳ (Quảng Nam) ngay trong đêm.  Tuy nhiên, khi vừa đến Cầu Đỏ, Nguyễn Xuân Minh thật sự lo lắng nên lấy điện thoại gọi cho bạn là Hữu Kiệt hỏi “Ba bị có nặng lắm không?”. Khi biết tình hình thương tích của Ba khá nặng, Minh đã chủ động gọi điện cho người nhà ra bệnh viện để chăm sóc cho bạn; đồng thời trực tiếp đến CAP Thanh Khê Tây (Q.Thanh Khê) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình và giao nộp 2 con dao đã sử dụng gây án lúc 8 giờ ngày 4-5-2017. Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y Đà Nẵng thì tỷ lệ phần trăm thương tích tối thiểu của Nguyễn Đình Ba là 32%. Rõ ràng, chỉ từ một chuyện nhỏ không đâu vào đâu mà đã để lại hậu quả không nhỏ giữa bạn bè chung trường với nhau.

Phương Kiếm